Chồng kiên quyết muốn thăm nhân viên vừa sinh con.
Chồng tôi là phó giám đốc công ty xây dựng, thường xuyên bận rộn và về muộn. Cuối tuần, anh thường giao lưu với đối tác và bạn bè. Tôi luôn thông cảm với công việc của anh và không truy vấn về thời gian hay mối quan hệ của chồng. Gần đây, anh có những biểu hiện lạ, như mua hai mô hình phi cơ và một búp bê cho con bạn học. Tôi thấy vui vì chồng biết quan tâm đến con của bạn bè. Để tạo không khí lãng mạn, tôi đã chuẩn bị một buổi kỷ niệm sinh nhật cho anh với phòng karaoke, trang trí bóng bay và mời bạn bè đến dự.
Tôi đã nhắc nhở mọi người giữ bí mật về món quà sinh nhật bất ngờ cho chồng. Tôi nhờ bạn thân mời anh đi hát karaoke, nhưng anh từ chối để ở nhà với vợ con. Tôi cảm động và chuẩn bị món ăn ngon chờ chồng về để cùng đi hát. Tuy nhiên, chồng tôi không về và một người bạn báo rằng anh đã đi dự sinh nhật một người bạn khác. Tôi không muốn trách móc, vì đó là ngày vui của anh. Ngày hôm sau, chồng mới biết về bữa tiệc bất ngờ mà tôi tổ chức.
Chồng tôi rất tiếc nuối và hối lỗi với vợ. Gần đây, anh say rượu và gọi tên "Huyền", nhắc đến Bắc Giang, khiến tôi nghi ngờ có mối liên hệ nào đó. Từ khi sinh con gái thứ hai, chuyện chăn gối của chúng tôi không còn nồng nàn, anh không chủ động và thường lấy lý do công việc để từ chối. Tôi tự an ủi rằng đây chỉ là giai đoạn tạm thời. Một buổi sáng, tôi dậy sớm đi siêu thị, nhưng khi nhờ chồng trông con, anh quyết liệt từ chối.
Chồng tôi nói đi thăm một nhân viên mới sinh ở Bắc Giang vì anh là đại diện công đoàn. Tôi thắc mắc tại sao sếp nam lại đi thăm bà đẻ, nhưng anh không giải thích rõ. Anh cho rằng chị nhân viên đó là người mẫn cán và là cháu giám đốc, nên phải đi cho đúng phép. Tôi đề nghị đi cùng nhưng anh từ chối, chỉ chờ ở ngoài. Trước đây, anh thường tránh những việc như vậy, giờ tự dưng nhiệt tình khiến tôi nghi ngờ. Hiện tại, anh đã xịt nước hoa và lái xe đi Bắc Giang.
Tôi buồn bã dọn dẹp nhà cửa, lòng như lửa đốt. Gọi điện cho chồng nhưng anh không nghe máy. Tôi không biết có phải do nghi ngờ hay quản lý chồng lỏng lẻo mà anh đã ngoại tình. Đầu óc tôi rối bời, không biết phải làm gì bây giờ.


Source: https://afamily.vn/chong-nang-nac-doi-di-tham-nhan-vien-de-20120809113516839.chn